Ngõ vắng
Hoa nắng
Chú mèo
Kêu meo
Lách cách
Chim sâu
Chuyền cành
Cửa sổ
Chuông gió
Hương cau
Cuốn sách
Lật trang
Đợi khách
Ấm trà
Xanh nước
Thơm se
Tiếng rao
Tan nhanh
Ngõ vắng
Hà nội của tôi
Hà nội đâu chỉ có mười hai mùa hoa
Hà nội có tiếng gõ của giày cao gót
Kiêu kỳ, đỏng đảnh như loa kèn đầu hạ
Có dáng em đạp xe chiều nhè nhẹ
Hồ Tây buồn man mác gió thu sang
Có tiếng rao đêm nép vào ô cửa vắng
Có tiếng mèo tìm nhau xô nghiêng nhà phố cổ
Có ánh đèn khuya vàng trong sắc đỏ
Nghe sấu chín rơi khe khẽ đêm mưa.
