
Vài nét về tác giả Phạm Thị Hồng Thu
Quê quán Tuy Hòa, thường trú Tây Hồ, Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Tác phẩm đã xuất bản: 6 tập thơ
Giải khuyến khích Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ năm 2010
Giải C Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội năm 2024
Giải khuyến khích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội năm 2025
Cong cong
Tảo tần bóng mẹ liêu xiêu
Cong cong gánh nặng chợ chiều đồng xa
Bốn mùa kết nụ đơm hoa
Cong cong cánh thắm mở ra hương trời
Nắng mưa vần vũ mặc đời
Cong cong yếm thắm cho người phiêu diêu
Câu ca đẩy vút cánh diều
Cong cong môi đậu bao điều ước mơ
Con đi trọn cả tuổi thơ
Cong cong cánh võng ầu ơ ru hời
Giờ con tung cánh phương trời
Càng thương dáng mẹ một đời … cong cong.
26/11/2020
Hoa gạo
Anh tung cầu lửa rực trời
Cho em nhung nhớ chơi vơi cõi lòng
Dương trần sắc sắc không không
Anh càng tung hứng má hồng càng đau
Một màu đỏ rực giời sâu
Ngàn quả cầu lửa đua nhau rạng ngời
Ven đường xác pháo rơi rơi
Đốt lòng em mãi rối bời ruột gan
Xác hoa báo hiệu xuân tàn
Muôn vàn lộc biếc hè sang tưng bừng
Tiếc là như thể người dưng
Em về gom lại bạn cùng thời gian…
18/3/2021
Gom nắng
Cha gom nắng
nhốt vào lồng
Nắng trốn xuống đồng
Vàng ươm sóng lúa
Mẹ gom nắng
nặng trĩu vai
Vạt nắng chạy dài
lặn vào quả ngọt
Phượng gom nắng
dỗ học trò
Nắng sợ cách xa
ẩn trong lưu bút
Em gom nắng
ủ vào tim
Nắng sợ trốn tìm
đốt anh hừng hực.
5/6/2021
Sóng hát
Rì rào dạt dào sóng hát
Ngân nga ca khúc ngàn đời
Sóng không bao giờ mệt mỏi
Say sưa dâng hiến tuyệt vời
Sóng cười đùa với mây bay
Đung đưa hải âu vờn bóng
Boong boong mạn tàu biển lặng
Đầy khoang tôm cá tươi hồng
Những ngày xám xịt tầng không
Sóng buồn khóc than biển động
Sóng thương dân chài sâu nặng
Vỗ về ấp ôm vào lòng
Em là biển sóng mênh mông
Thuyền anh đắm say bể rộng
Tình ta sóng thuyền sâu đậm
Ngàn xưa ngàn sau dâng trào.
5/3/2022
Thơ Namkau:
Nước
Sắc hơn dao
Mạnh hơn núi
Mịn hơn nhung
Chu du khắp thế giới
Trở về thấy em vẫn đợi ở bên sông.
16/7/1024
Hoa cúc họa mi
Van em đừng cứ trắng trong
Để lòng ta mãi bão giông cuộc người
Em càng son sắt rạng ngời
Ta càng mụ mị lưng trời ngổn ngang
Vì em ta chết lâm sàng.
4/12/2024