TRẦN NHUẬN MINH
(Thân yêu gửi tặng các bạn thơ Thái Lan)
Tôi ngồi ngắm làn mây bay lãng du
trên dòng sông dài vài trăm dặm (*)
Nhận nước tự trời cao đổ xuống Mêkông
Bạn ơi, thiên nhiên cũng như lòng người
Tự làm trũng mình đi, thì phúc lộc mới bất ngờ chảy đến
Bạn ơi, bạn ở nơi nào, có từng đọc thơ tôi
Dù chỉ một câu. Tôi cũng cảm ơn và trân trọng
Tôi hi vọng thơ tôi có thể thay tôi để sống
Dù chỉ một năm sau, khi tôi đã lìa đời…
Bạn ơi, bạn ơi, tôi hằng tin
vào sự lương thiện của con người
Tôi hằng tin vào những điều có thật:
Rằng, chẳng ai nhìn, thì hoa vẫn nở
Rằng, chẳng ai nghe, thì chim vẫn hót trên cây
Rằng, chẳng ai nhớ, thì mặt trời vẫn mọc
Rằng, chẳng ai yêu, thì thơ vẫn cất cánh bay…
Udon Thani 18/8/ 2026
————————–
(*) Sông dài 420 km chảy qua Udon Thani đổ nước vào sông Mê Kông
ảnh: Nhà thơ Trần Nhuận Minh (giữa) chụp ảnh cùng nhà thơ Thái Lan Gassanee Thaisonthi và nhà thơ Đoàn Mạnh Phương trong chuyến đi tới Udon Thani dự sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan – Việt Nam và ra mắt sách thơ “Hoa hữu nghị đơm bông” tháng 8.2026