1.Trí tưởng tượng
Trí tưởng tượng đã chết từ lúc nào
Ngúc ngoắc như một cây khô trong não
Đâu rồi những cuộc phiêu lưu vòng quanh địa cầu?
Sao rồi? Những tình yêu quyến rũ và hư ảo?
Giờ tất cả lồ lộ trong triều cường thông tin
Trí tưởng tượng tràn trên khắp các bộ phim
Khiến chúng ta lười biếng, chỉ vuốt tay, và next
Những lá thư viết tay, giờ thành text
Bài hát của anh giờ dài dòng quá
Chỉ cần một cái gì đó, điêu khắc vào não
Bộ não vốn đã khô khốc rồi
Giờ còn giòn tan như khoai chiên
Mọi người khuyên nhau nhiều quá
Cuối cùng thì giống nhau tất cả
Lời vàng ý ngọc nhan nhản khắp nơi
Mùa Đông xa vời tránh xa chiếc máy sưởi…
Sáng nay ngồi nghĩ bài hát về Đám cưới
Dành cho con cái chúng ta
May còn Mùa Xuân ong bướm thụ phấn hoa…
May còn cảm xúc một vài sợi như khói thuốc
Nhắm mắt lại và ngắt kết nối
Để cho trí tưởng tượng trôi nổi
Mới thấy chỉ còn
Những mùa Xuân lất phất rơi…
2.Mai này
Em nhớ nhé!
Sau này anh chết,
lúc nào cũng phải thơm tho
Gội đầu Bồ kết
Tắm lá bưởi
Là ủi áo quần màu nâu pha đen
Con nhớ nhé!
Sau này bố chết, cấm không chụp ảnh
Ốm yếu hấp hối cũng không
Hãy chọn bức ảnh đẹp nhất
Thủa tóc còn xanh, và má còn sắc hồng…
Cháu nhớ nhé!
Không hoa sen trắng nhớ ông
Đi công tác vũ trụ thôi mà
Cứ cười cợt, tự gánh gồng tương lai cháu
Thương vợ con, đẻ nhiều cho máu
Đất nước mình tuổi trung bình đã già
Họ hàng nhé, nước ao pha ra biển
Mặn mòi thì thành hạt muối trong tim
Giỗ họ thỉnh thoảng mộ tìm
Một que hương cũng là chim nhớ trời
Bạn bè nhớ nhé, không cần thăm hỏi
Hay kể chuyện gì, khảo dị vốn phong ba
Chỉ cần nhớ nụ
Không cần nhớ hoa
Ảnh đẹp nhất thì vui vẻ mới Up!
Dặn người tình,
cứ vui trong bí mật
Đằng nào em
chẳng bến đỗ hữu danh
Yêu thì trồng cây dành dành
Có hoa thơm trắng bên ghềnh nước nôi…
Thôi!
(10-10-2026)