NGÀY EM CHÀO ĐỜI
(Tác giả: Thanh Thương)
Ngày Em chào đời
Hình như trời cũng dịu hơn
Gió mơn man mùa nắng hạ
Cho đời nở đóa hoa thơm
Từ khi gặp hồn thi sĩ
Tim Em biết nhớ biết chờ
Biển cũng xanh hơn mắt biếc
Thu Hà Nội hóa thành thơ…
Anh đến như miền duyên định
Sưởi lòng qua những chiều mưa
Cho Em tin rằng nhân thế
Vẫn còn nghĩa đẹp tình xưa…
Mai này thời gian có cũ
Tình mình vẫn sáng như trăng
Hai tâm hồn chung nhịp đập
Đi qua năm tháng an lành…
Em nâng niu ngày sinh nhật
Không vì hoa nến riêng Em
Mà vì trong miền hạnh phúc
Có Anh – tri kỷ êm đềm…
Biển chiều nghiêng nghiêng sóng hát
Con đường về gió mênh mang
Em nghe tim mình thầm gọi:
“Trọn đời Ta mãi bên nhau!”
(TT – Biển SS 11/5/2026)

NGÀY CỦA EM
(Tác giả: Nguyễn Minh)
Ngày Em chào đời tỏa nắng
Nhân gian đón một Mỹ Nhân
Cho Anh có Nàng Thơ đẹp
Mối tình Vĩnh Cửu vô ngần!
(NM – 11/5/2026)