• Đọc theo cách của bạn
  • Bàn tròn & Chuyên đề
  • Không Gian Văn Học Số
Sign In
Logo Vanhocvietnam.net - Phong cách Wordmark Banner (Cập nhật)

vanhocvietnam

Nơi hội tụ tâm hồn Việt

.net
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    Show More
    Top News
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
    1 Tháng 8, 2024
    Thơ Ngô Mậu Tình
    18 Tháng 6, 2024
    Thơ Nguyễn Minh Tâm
    23 Tháng 8, 2024
    Latest News
    Thơ Hà Sương Thu
    4 Tháng 9, 2026
    Truyện ngắn Đào Phạm Thùy Trang
    16 Tháng 7, 2026
    Thơ Mộc Yên Tử
    15 Tháng 7, 2026
    Truyện ngắn Thanh Tuân
    16 Tháng 7, 2026
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
    TIN VẮN HỘI NHÀ VĂNShow More
    Dự án Thủy điện Giao An II nếu thực hiện sẽ bức tử dòng sông Rào An này
    Tại sao cần loại bỏ Dự án Thủy điện Giao An II?

    Dự án Thủy điện Giao An II tại tỉnh Hà Tĩnh đang…

    10 Min Read
    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời

    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời chiều 5/3, sau thời gian…

    3 Min Read
    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23: “Tổ quốc bay lên” tổ chức ở Hoa Lư – Ninh Bình

    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 mang chủ đề “Tổ quốc…

    7 Min Read
    Nhìn lại quá trình công tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024

    Ngày 12/12/2024, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn…

    12 Min Read
    Khai mạc Kỳ họp thứ IX Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

    Tagline

    3 Min Read
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Reading: Thơ tác giả Hồng Quang
Share
  • Đọc theo cách của bạn
  • Bàn tròn & Chuyên đề
  • Không Gian Văn Học Số
Sign In
Logo Vanhocvietnam.net - Phong cách Wordmark Banner (Cập nhật)

vanhocvietnam

Nơi hội tụ tâm hồn Việt

.net
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    Show More
    Top News
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
    1 Tháng 8, 2024
    Thơ Ngô Mậu Tình
    18 Tháng 6, 2024
    Thơ Nguyễn Minh Tâm
    23 Tháng 8, 2024
    Latest News
    Thơ Hà Sương Thu
    4 Tháng 9, 2026
    Truyện ngắn Đào Phạm Thùy Trang
    16 Tháng 7, 2026
    Thơ Mộc Yên Tử
    15 Tháng 7, 2026
    Truyện ngắn Thanh Tuân
    16 Tháng 7, 2026
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
    TIN VẮN HỘI NHÀ VĂNShow More
    Dự án Thủy điện Giao An II nếu thực hiện sẽ bức tử dòng sông Rào An này
    Tại sao cần loại bỏ Dự án Thủy điện Giao An II?

    Dự án Thủy điện Giao An II tại tỉnh Hà Tĩnh đang…

    10 Min Read
    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời

    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời chiều 5/3, sau thời gian…

    3 Min Read
    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23: “Tổ quốc bay lên” tổ chức ở Hoa Lư – Ninh Bình

    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 mang chủ đề “Tổ quốc…

    7 Min Read
    Nhìn lại quá trình công tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024

    Ngày 12/12/2024, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn…

    12 Min Read
    Khai mạc Kỳ họp thứ IX Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

    Tagline

    3 Min Read
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Reading: Thơ tác giả Hồng Quang
Share
Tìm kiếm
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2024 Hội nhà Văn Việt nam I✦I Hợp tác & phát triển bởi VietNet Ltd
Văn học Việt Nam - Tiếng nói của những người yêu Văn học Việt > Blog > VĂN HỌC > Thơ > Thơ tác giả Hồng Quang
Thơ

Thơ tác giả Hồng Quang

JyKhanh
Last updated: 21 Tháng 10, 2026 9:08 sáng
JyKhanh
Share
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
SHARE

BƯỚC CHÂN MÙA ĐÔNG

Lắng nghe cành bàng thủ thỉ
Đông về nhuốm đỏ vòm cây
Bước chân hình như cũng vội
Hàng xoan gió tuốt hao gầy…

Con đường ven nương ban sớm
Như choàng áo đính kim cương
Lung linh trăm ngàn ngọc nước
Võng hoa ai khéo tơ vương.

Chúng em khẽ chụm bàn tay
Hứng giọt sương mai trong vắt
Long lanh ngời lên đôi mắt
Tiếng cười nâng dải khói bay…*

Con đường mùa đông nơi đây
Chúng em đội sương đi học
Mây cùng em thi vượt dốc
Lá reo… ngỡ tóc cài hoa!

Con đường mùa đông em qua
Gió tê níu cài sau trước
Giá băng không chùn chân bước
Khăn đỏ bừng nắng trên vai.

*Mùa đông trên vùng cao núi đá thật giá buốt. Sáng sớm đi học, hơi thở gặp không khí lạnh ngưng kết lại như mây khói.

MÁI TRƯỜNG BIÊN CƯƠNG

Em mang xuân thắm hoa đào
Thắp lên ngọn lửa đi vào tim anh
Khi lên mái tóc còn xanh
Mưa chan, nắng gội nay thành sương mây

Tình yêu gửi trọn đất này
Miệt mài gieo chữ, cấy cày trên non
Ươm mầm vun đắp tâm hồn
Núi xanh câu hát, suối nguồn vui reo

Ước mơ đâu chịu đói nghèo
Ngô vàng, lúa chín như theo em về
Hồ trong cá lượn dưới khe
Mở đường xanh cả đồi chè, rừng măng

Thác ngân điện sáng bản làng
Sa nhân, thảo quả nối hàng về xuôi
Tháng ngày nỗi nhớ đầy vơi
Mãi yêu câu hát: “Người ơi… đừng về!”

Trắng đêm giáo án canh khuya
Nghe từng con chữ đi về trong mơ
Sương giăng, gió quyện núi mờ
Thương đàn em nhỏ đội mưa tới trường

Em như con gái bản mường
Chân quen đá núi, băng đường dốc khe
Tình quê nâng bước chở che
Yêu em, yêu cả lối đi của rừng

Em như cây quế, cây tùng
Lưng đồi gọi nắng ấm vùng quê hương
Mái trường thắp sáng biên cương
Trong ngần khúc hát chiều sương lửa hồng.

GIỌT NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC

Tôi viết về những giọt nước mắt em rơi
Khi xem truyền hình
Lúc em được tôn vinh
Là người phụ nữ hạnh phúc.

Tấm lòng yêu nghề của em
Làm hàng triệu con tim rung lên
Yêu thương và mến phục!

Điểm trường Seo Lủng Thận
Nơi biên cương xa vắng
Bé nhỏ, chông chênh, nép mình bên đá trắng
Bàn chân em cần mẫn đi về.

Đã nhiều khi… đêm mênh mông
Đồi núi mênh mông…
Một mình em cô đơn trằn trọc
Trái tim em bật khóc
Nước mắt đẫm bàn tay
Chỉ có tình yêu nơi đây
Lau khô dòng lệ ấy.

Hai mươi năm em bám trụ nơi đây
Can đảm, vững vàng, kiên trung như người lính!
Học sinh cũ của em có đứa đã lập gia đình
Riêng em vẫn một mình trong căn phòng
Xung quanh toàn sách vở.

Nơi đây cuộc sống còn bao gian khó
Có em đến trường
Chân trần trượt ngã, lấm lem mặt nhọ…
Từng gáo nước trong em lau mặt rửa tay
Cài lại khuy áo, chải mái tóc đen, dép giày dính đất
Khuôn mặt các con bừng sáng đẹp như hoa.
Quê của em rất xa

Em yêu lớp học như chính là nhà mình vậy
Và hôm nay biết bao người đã thấy
Nước mắt em rơi khi hạnh phúc ngập tràn…
Mùa xuân về băng giá sẽ tan

Em đã mang mùa xuân về trên làng bản
Giọt nước mắt của em long lanh như tia nắng
Chiếu rọi lòng người…
Ấm áp mùa xuân!

Share This Article
Twitter Email Copy Link Print
Previous Article Tác giả Mai Hân Hạnh Chùm thơ NamKau của tác giả Mai Hân Hạnh
Next Article Khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều - Ảnh: iViVu.com QUÊ GỐC NHÀ TRẦN Ở ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH CÓ ĐÚNG KHÔNG?
Leave a comment

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài nổi bật

Thơ Nguyễn Văn Song

Nguyễn Văn Song sinh năm 1974 tại Vân Điềm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Sư…

By Đường Uyên 6 Min Read
Lãnh đạo hội văn học nghệ thuật Đồng Nai và GĐ khu du lịch sinh thái Bửu Long nghiệm thu tác phẩm tạc đá của nhà thơ Mai Hân Hạnh
Thơ tạc đá núi Bửu Long: Sức sống trường tồn của một danh thắng

Nằm bên tả ngạn sông Đồng Nai, danh thắng Bửu Long từ…

4 Min Read
THU SANG

Thơ: Lâm Việt Tùng (Hà Lan) Bỗng dưng thu đến bất ngờHôm…

1 Min Read

Tác giả

Võ Thị Xuân Hà 1 Article
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà sinh tại Hà Nội.…
Sao Khuê 3 Articles
Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông…

Ý kiến

Ảnh: Internet

Thơ tác giả Hồng Quang

BƯỚC CHÂN MÙA ĐÔNG Lắng nghe cành bàng thủ thỉĐông…

21 Tháng 10, 2026

Chùm thơ NamKau của tác giả Mai Hân Hạnh

(Thân tặng chị em nhân ngày…

21 Tháng 10, 2026

CHÚT BUỒN NGÀY THU

VintageLover KP Có lẽ, điều khiến…

15 Tháng 10, 2026

THƠ TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

1.CHÓI LỌI VẦNG DƯƠNG Đảng là…

14 Tháng 10, 2026

PHỐ KHÔNG NGƯỜI

Những năm tháng rời xa thành…

12 Tháng 10, 2026

You Might Also Like

Ảnh minh họa
Thơ

ÁNH VÀNG RẺO CAO

Kiều Bích Hậu Mắt mờ sương giữa thời trai trẻ,Chàng sinh viên ôm mối tơ vò.Chân tìm về phía đại…

1 Min Read
Tác giả Văn Diên
Thơ

ÂM VANG SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

Tác giả: Văn Diên “Hà Nội linh thiêng hào hoa”Thủ đô vì hoà bình xanh đáng sốngChẳng mỹ miều, vẽ…

1 Min Read
Ảnh: Internet
Thơ

Thơ tác giả Lê Thị Kim Lan 

Bút danh: Lan Lê Năm sinh: 1960 Hội viên Hội VHNT Phú Thọ Chủ tịch Thi Đàn VHNT Nhà Giáo…

4 Min Read
Tác giả Lim Shin-young (Hàn Quốc)
CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚIThơ

Thơ tác giả Lim Shin-young (Hàn Quốc)

Về tác giả: Nhà thơ Lim, Shin-young sinh ra tại Jeomdong-myeon, Yeoju-gun, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ông đã kết hôn…

10 Min Read
Văn học Việt Nam - Tiếng nói của những người yêu Văn học Việt

TRANG VĂN HỌC VIỆT NAM

Ban biên tập: 
Nhà văn- Dịch giả:  KIỀU BÍCH HẬU
✦Email: [email protected] ✦Tel: 094 735 8999

Nhà thơ – Nhạc sỹ Bàng Ái Thơ
Nhà văn – Dịch giả Khánh Phương
Nhà văn – Đặng Thùy Tiên

Phát triển bởi VietNet Ltd
Welcome Back!

Sign in to your account


Lost your password?