Nơi hội tụ tâm hồn Việt
.netNơi hội tụ tâm hồn Việt
.netSự phát triển của AI mở ra nhiều tiềm năng nhưng cũng có không ít mối lo đối với ngành xuất bản, đặc biệt là nhóm tác giả viết sách.
“Văn học thời tôi” là đầu sách thứ bảy và cũng là…
Sự phát triển của AI mở ra nhiều tiềm năng nhưng cũng…
Ông có lẽ là nhà nghiên cứu văn hóa và trí thức…
Từ Richard Osman, Millie Bobby Brown cho tới Keanu Reeves, tiểu thuyết…
1. Khuỳnh khuỳnh thọc tay túi quần jogger (1), gã Thợ cây nhằm cuối chợ bãi sông lấn bước. Không nhớ bao phiên Tết, gã rình lỏm thuật tạo bonsai…
Azam Abidov (A’zam Obid) là một nhà thơ, dịch giả, cây viết truyện ngắn…
Nhà văn Lê Minh Khuê là nhân chứng sáng suốt, là người tỉnh táo, đủ trí tuệ để ghi lại…
Tọa đàm Đế chế ký hiệu của Roland Barthes được tổ chức bởi Viện Pháp tại Hà Nội và Công…
Sinh thời là một nghệ sĩ, điêu khắc gia Hà Minh Tuấn đã cháy hết mình cho đam mê nghệ…
Nhà thơ Kim Yong-Jae, nguyên Chủ tịch Hiệp hội các nhà thơ Hiện đại Hàn Quốc, đã dẫn đầu một…
Tác giả Nguyễn Trí vừa đoạt giải Nhất thể loại tiểu thuyết Cuộc thi “Sáng tác văn học về công…
Còn nhớ, lúc tôi còn nhỏ khi ông bà nội già rồi mất đi, hàng năm nhằm ngày…
Nhà giáo, nhà thơ Phạm Ngà sinh ngày 22/01/1944 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp khoa Văn, Đại học Hà Nội và từng giảng dạy văn tại trường cấp 3…
Ngoài trời đêm đã mù sương, tôi bật ngọn đèn vàng và kéo rèm cửa sổ ló đầu ra ngoài trời hít một hơi thật sâu cảm nhận luồng hơi…
Lạ lùng cái rét tháng Giêng Sương lam như thể hồn thiêng đất trời Gió thì đầy nắng thì vơi Mắt em thăm thẳm giếng khơi hẹn mùa
HƯƠNG TÌNH Có phải xuân về làm con tim thổn thức...Gió mùa đông sót lại lạnh bờ môiĐôi cánh én chao nghiêng mừng Xuân đếnGiọt ban mai rớt xuống tóc…
Bàng Phương Chính là một điêu khắc gia nổi bật, từng tham gia các triển…
Tháng 2 năm 2026, tại Luân Đôn, Letters to My Son, bản…
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập…
Tác giả Bùi Quý Thực sinh năm 1966, quê tại Hải Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh.
Đồng loang nước bạc đang bừa ải Cánh mạ xanh non đất dậy thì Trời dắt nắng đào mây nõn trắng Đường làng tung tẩy bước xuân đi
Xin để nguyên, xin để nguyên như thế! Đừng đụng vào chiếc lá sẽ rơi Xin để nguyên, xin để nguyên như thế! Đừng chạm vào ảo ảnh sẽ tan…
Vào ngày 26/08/2024, tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Theo dấu chân Người” của GS. TS. Trình Quang Phú.
Khánh Phương – Bích Hậu Hôm nay, hai nhà văn nhận thẻ hội viên của Hội Văn học nghệ thuật…
Udon Thani là một thành phố yên bình ở Đông Bắc Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 560…
Vào lúc 21:00, Thứ Hai ngày 31 tháng 8 năm 2026, sự kiện văn hóa nổi bật Premio Nazionale Rhegium…
(Tác phẩm của nhà văn xứ Sumbar được thế giới ghi nhận)I.Bella Sastri Bakry - Tên tuổi của vùng Tây…
L. Văn Trong những ngày cuối tháng 8 năm 2026, không gian xanh mát và đầy chất thơ của Đồi…
I Tình cờ, tôi quen với Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Đồn phó Chính trị Đồn biên phòng cửa khẩu…
Trong không gian ấm cúng tại trụ sở phân phối sản phẩm Mì Nàng Ngô trong khu đô thị Ocean…
Hành trình biến mỏ vàng thành mỏ thơ của Nhà thơ – Nghệ nhân Điêu khắc đá Kim Yoo-je Ở…
Sign in to your account