Nơi hội tụ tâm hồn Việt
.netNơi hội tụ tâm hồn Việt
.netTôi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa không phải uất kim hương chỉ tiếng cỏ đêm sực nức mùi hoang dại
Sáng ngày 20/9/2024, tại Hà Nội đã diễn ra buổi giới thiệu…
Vừa qua, nhà thơ Trương Anh Tú đã thực hiện một tour giao lưu độc đáo…
Những con chim được trở lại bầu trời Những con cá được về với nước Về với tự do không…
Cánh đồng không bóng người, sương dâng mờ mặt ruộng Con đường xưa người ra đi từ muôn năm trước,…
“Em như ngọn cỏ phất phơ Anh như con nghé nhởn nhơ giữa đồng” Có em mà cũng có tôi…
Hãy thương lấy các nhà thơ Phải ăn Tết một mình trên trang giấy Bánh chưng xanh, hoa đào đâu…
Đêm nối tay kín một vòng xòe Ché rượu ngồi đợi giữa Ché rượu nghe bằng tai sành, tai sứ…
Ta rủ nhau về dòng sông trong Vờn sóng thia lia, kìa cá nhảy, Mê đôi bím tóc rừng thêm…
Tựa vai nhìn qua kính máy bay tôi thức cùng những ngọn đèn dưới đất mỗi ngọn đèn canh mỗi…
Vài nét về tác giả: Nguyễn Huy Hoàng, quê quán Hà Tĩnh, hiện công tác tại Thủ đô Moscow –…
Tôi bới tìm tôi trong cát trắng trưa hè lộ thằng bé ốm đau gầy yếu lộ gương mặt miệng cười như mếu cỏ mặt trời trong gió cứ loay xoay
Những gốc cây rừng đang dần dần sẩm lại báo hiệu màn đêm sắp ập xuống, H’Chi quyết định chọn cây mít rừng có gốc to tới ba người ôm…
Tác giả: Phạm Thị Hồng Thu(Kính tặng Anh hùng lao động, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước) Công viên Ước rợp màu xanhƯớc mong dâng hiến thiện lành, yêu thươngRộng…
Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Đại học Sejong đã diễn ra hội thảo quốc tế nhằm kết nối các…
Tháng năm về, con nhớ Bác Hồ ơiHạt cát nhỏ ánh lên thành nhịp thởTrong muôn vàn cộng hưởng đến rồi điTheo chân Bác học làm người, mới thấm. Người…
Nguyễn Công Đức sinh năm 1979 tại Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ. Anh đã…
Chín nhăm xuân thắng lợi điệp trùng…
Người ta chỉ ngộ ra khi mình đang chới với giữa bốn bề sóng nước mênh mông cánh buồm ai một đi không trở lại đàn nhạn tao tác xa…
Thuở nhỏ, tôi rất mê Tô Hoài. Mê từ khi mới lẫm chẫm bước chân đến trường làng. Hồi đó tôi đã có thơ tặng ông, dù chưa từng được…
Đời một con người có biết bao nhiêu là chuyến đi. Nhưng có những chuyến đi đã làm thay đổi hẳn cuộc đời họ, đã đánh dấu cuộc đời họ…
Văn học là loại hình nghệ thuật dùng ngôn từ để phản ánh hiện thực, khám phá con người và sáng tạo ra những giá trị tinh thần mang tính…
Vài nét về tác giả: Tác giả Võ Mai Hoa, bút danh Hoa Mai, là hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Hiện chị sống và làm việc…
Với tôi, chuyến đi Canberra lần này mang một ý nghĩa đặc biệt, không chỉ bởi tôi có cơ hội…
VỀ QUÊ EM Anh có về xứ nhãn với em không?Hồ Bán Nguyệt làm gương lồng đôi bóngLắng hồn nghe…
Tác giả: Hảo PhạmNơi những lối đi nhỏđể dạo chơivà lắng lại.Lên Gò Caođể phóng tầm mắtqua những bức tường…
(Thơ: Mai Hân Hạnh) Cùng em dạo gót Hồ GươmLộc vừng chải tóc soi gương mặt hồThướt tha dáng liễu…
Nhớ về những năm 60 - 70 của thế kỷ trước, ký ức trong tôi lại ùa về như…
Có những cuộc gặp gỡ trong đời ngắn ngủi như một thoáng mây bay qua đỉnh núi, nhưng cũng có…
Ma và Con Người Trên đường xuống địa ngục, không phải tất cả đều là ma;Một nửa là thần thánh.Thần…
Đọc hai bài thơ tình tiêu biểu của nữ thi sĩ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà thơ Jang Geon-seob –…
Sign in to your account