I.THƠ NAMKAU
CHỚM THU
Hoàng hôn vàng chín chân trời
Heo may thờ thẫn nhớ người phương xa
Mây vờn hôn mái tóc ta
***
Cơn mưa tiễn hạ thu đà chớm yêu
Tóc em hương bưởi nghiêng chiều .
TÌNH THU
Ao làng xanh mắt ngọc
Lối cũ hoa cúc cười
Tà áo trắng quyết rũ
***
Nắng hanh hồng má em
Chiều thu buông khát thèm.
II – THƠ TỰ DO
THU HỒ GƯƠM BÊN EM
Cùng em dạo gót Hồ Gươm
Lộc vừng chải tóc soi gương mặt hồ
Thướt tha dáng liễu mành tơ
Trên cầu Thê Húc ai chờ đợi ai?
Vẳng nghe tiếng mõ ngân dài
Ngọc Sơn đền thoảng hương nhài thanh tao
Thu vàng như mật ngọt ngào
Tháp Rùa, gươm báu Thần trao giữ đời
Heo may hong má em tươi
Làng Vòng gói cốm đất trời thơm xanh
Ngất trời phố xá lung linh
Trăng khua mắc võng đôi mình bên nhau
Tóc em hương bưởi dịu lâu
Hồ Gươm đọng lại tình sâu nghĩa đời
Quảng Trường cờ, hoa rợp trời
Ba Đình bóng Bác tươi cười vẫy tay
Tám mốt năm, gió lộng cờ bay
Mua thu Hà Nội tràn đầy yêu thương .
Thu Hà Nội 2026.
MAI HÂN HẠNH
LẮNG ĐỌNG MỘT MIỀN QUÊ
Bến sông Sung
ai nhuộm ráng thu chiều
Vắt qua sông,
yếm đào bùa ai thả?
Mắt biển cười
long lanh Hòn Nẹ liếc
Em mượt mà
như đồng cói quê ta
Về Nga Sơn
hương núi, biển mặn mà
Dê ủ trấu,
Rượu Hói Đào gỏi nhệch
Đêm trung thu,
tùng dinh dinh trống ếch
Bình minh lên
rúi rít trẻ sân trường
Những cồn cát
Trăng giát ngọc yêu thương
Quê lắng đọng
tình anh đang dạy sóng
Mùa thu ơi! Ta nhớ bóng ai hoài…
(Thanh Hóa 9/9/2025)
MAI HÂN HẠNH