Nước mắt, nụ cười ngày gặp mặt
Tôi đã khóc
Khi em trao tôi trọn vẹn một vòng tay
Thanh âm không lời, vượt hàng rào ngôn ngữ
Tôi nghe tim mình đập trên ngực em
Mái tóc xoà từng sợi đan xen
Khi má kề bên má
Em đã khóc
Giọt nước mắt trong trẻo quá
Khi bay trong Mùa xuân đầu tiên
Dìu dặt bước thiên thần
Mùa hạnh phúc trao em lần thứ nhất
Phấp phới xiêm y xanh màu trời
Đó là hoa hay môi thắm em cười
Sóng áo dài tinh khôi trong nắng sớm
Những bàn tay nắm chặt những bàn tay
Tâm thức tôi khe khẽ thuỷ triều lay
Khi bản Lãnh tụ ca vang lên trong nhà Bác
Lặng im và thổn thức
Udon Thani đón tôi về nhà
Mình tìm được nhau dẫu muôn dặm cách xa
Trong huyết quản đều chảy dòng máu Việt
Nỗi nhớ quê da diết
Thảo thơm hai tiếng đồng bào
Tìm được anh em giữa muôn vàn cách trở
Máu đỏ và nước mắt mặn như nhau.
Nông Thị Ngọc Hoà
Thân yêu tặng Udonthani
