VỀ QUÊ EM
Anh có về xứ nhãn với em không?
Hồ Bán Nguyệt làm gương lồng đôi bóng
Lắng hồn nghe tiếng chuông chùa xa vọng
Ngắm cánh cò bay lả giữa phố quê.
Dưới bóng trăng cùng dạo bước triền đê
Sông lấp lánh ngược dòng về quá khứ
Trong ảo ảnh ngỡ Tiên Dung – Đồng Tử
Bước ra từ trang truyền thuyết xa xưa.
Cùng bên em hứng gió thoảng hương đưa
Dòng sông sen thơm nức mùi con gái
Hồng chen biếc níu chân bao khách lại
Ngẩn hồn ngây nơi đồng nội thắm tình.
Xua bóng đêm bằng ánh điện lung linh
Thành phố trẻ khoác lên mình áo mới
Bao khát vọng từng ngày đang vươn tới
Hưng Yên ơi! Thoả mong đợi bao ngày.
Đón thu về hai đứa đếm từng giây
Thưởng thức nhãn cùi dầy thơm ngọt lịm
Mỗi khẽ chạm ngỡ môi em chúm chím
Đường tình yêu phủ tím bước ta về.
NỖI NIỀM NGƯỜI THỢ XÂY
Ngoài trời đổ nắng chang chang
Riêng mình anh thợ mưa tràn khắp nơi.
Mưa giăng mùng khắp đất trời
Mồ hôi anh ráo lại vơi túi tiền.
Tháng ngày vất vả triền miên
Nắng mưa dầu dãi nỗi niềm đầy vơi…
Xây bao nhà đẹp cho đời
Đêm nằm vách nứa trăng rơi quanh mình.
Nhớ thương thả giữa hư thinh
Chông chênh ôm mộng bóng hình quê hương
Con thơ ai dắt tới trường?
Vợ hiền tần tảo nẻo đường gần xa.
Bạc phơ mái tóc mẹ già
Ngày ngày cần mẫn vại cà chum tương…
Nhớ nhung lấp cạn canh trường
Đã nghe gà gọi vầng dương sáng bừng.
Vài nét về tác giả:
Tác giả Lê Thị Duyên sinh ngày 11/8/1980.
Quê quán: Thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, tỉnh Hưng Yên.
Là hội viên Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên, Phó chủ nhiệm CLB Thơ ca Đoàn Thị Điểm, Hưng Yên, sáng lập trang Hồn quê xứ Nhãn. Đã xuất bản 2 tập thơ “Hương đầu Mùa” năm 2019 và “Sóng đời” năm 2023 tại nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam. Giấy khen Cộng tác viên tích cực báo Hưng Yên năm 2023.