CON KIẾN
Con kiến chỉ nhỏ bằng hạt bụi
Ăn uống có bao nhiêu
mà chạy lăng quăng tìm kiếm suốt một đời
Sự sống, chao ôi, với bất cứ kiếp nào
cũng long đong và cay nghiệt
Tại Ta chăng? Hay vẫn tại Ông Giời?
GIỌT MÁU LỆ CHI VIÊN
580 năm nắng trời thiêu đốt
Mà Lệ Chi viên, giọt máu vẫn hồng tươi (*)
Chao ôi! Chẳng có thời đại nào xóa được
Nỗi oan của Con Người!
2022
NỖI KHỔ TÂM CỦA BẠN TÔI
Tiền quá nhiều không thể gửi ngân hàng, phải giấu trong buồng kín
Rất sợ vợ trẻ đẹp đi chơi nhảy múa tiệc tùng
Bạn mỉm cười xanh xao và nói thêm rất nhỏ
Khoe vợ đẹp, tiền nhiều là ngu xuẩn nhất của đàn ông
Tôi nhìn bạn mà thấy lòng trống vắng
Nỗi khổ tâm của bạn tôi nghĩ cũng đáng thương sao
Chao ôi! Lẽ công bằng ở đời, không bao giờ có được
Dù bao người mơ… từ cõi chiêm bao…
Tác giả: Trần Nhuận Minh