
Bút danh: Lan Lê
Năm sinh: 1960
Hội viên Hội VHNT Phú Thọ
Chủ tịch Thi Đàn VHNT Nhà Giáo Việt Nam
Chủ tịch CLB Thi Ca Đất Tổ
VỊ ĐỜI
Hồn thanh tịnh nghe chiều buông vạt nắng
Tiếng kinh cầu văng vẳng phía miền thương
Trời say ngủ cõi miên trường tĩnh lặng
Thức tỉnh say giữa hoang vắng vô thường
Sen bừng nở vén màn đêm yên ắng
Đoá hoa hiền trinh trắng tắm làn sương
Trà ướp nhụy đượm hương thơm há chẳng…
Dư vị đời thanh ngọt đắng nào vương.
CHỮ DUYÊN
“Nhân DUYÊN gieo tạo khởi cầu”
Tuỳ DUYÊN lặng lẽ đối đầu khó khăn
Tình DUYÊN mơ ước trăm năm
Vô DUYÊN đâu kẻ ghé thăm mà chờ
Hết DUYÊN hụt hẫng ngẩn ngơ
Hữu DUYÊN tình gặp bến mơ kiếp người
Trợ DUYÊN cứu độ giúp đời
Bước qua sóng cả cập nơi yên bình
Chữ DUYÊN không hẳn là tình
Nguyện cầu suốt kiếp, chúng sinh ghi lòng.
CHƠI CỜ
Thương thay con Tốt cuộc cờ
Người chơi lâm trận bất ngờ thí quân
Tướng nhờ Sỹ, Tượng vây quanh
Xe che Pháo chắn hoá thành thâm cung
Mã hồi, Tướng ắt khốn cùng
Sang sông Tốt sẽ vẫy vùng dọc ngang
Bàn cờ chỉ có mấy hàng
Muôn vàn thế trận kinh hoàng đối phương
Cao cờ thông tỏ mọi đường
Biết tiên liệu, biết đối phương nghĩ gì
Sai lầm chỉ một bước đi
Cờ tàn…
vãn cuộc
nhất nhì định phân.
NGƯỜI ĐÀN BÀ THƠ
Người đàn bà gửi vào thơ
Vài tia hy vọng, đợi chờ mong manh Khạo khờ từ thuở còn xanh
Đến khi tóc đã phai thành màu mây
Chín chiều tâm sự đong đầy
Ngu ngơ dâng hết mật say cho đời
Vẩn vơ vui khóc buồn cười
Gửi vào vô vọng những lời gió bay
Cầu tình chưa chạm vòng tay
Thềm hoa ai trải mà day dứt lòng
Vai gầy nặng gánh long đong
Đăm đăm vượt dốc, ngược dòng sông mơ
Máu và nước mắt thành thơ
Con tim còn đập còn ngơ ngẩn tình
Giời đày giữa kiếp nhân sinh
Yêu thơ quên cả thân mình vì thơ
VẦN THƠ TRI ÂM
(Kính tặng các Nhà thơ tham dự chương trình giao lưu Thơ tại Đồng Nai năm 2026)
Âm vang tiếng vọng trùng xa
Địa Trung Hải sóng giao hòa biển Đông
Santorini đượm sắc hồng
Ngàn năm thần thoại ấm lòng nhân gian
Tình thơ da diết nồng nàn
Tình người gắn kết muôn vàn mến thương
Vần thơ triết học vấn vương
Đi qua muôn vạn dặm trường tâm giao
Đồng Nai điểm hẹn ngọt ngào
Thăng Long, Đất Tổ gửi trao tấc lòng
Mai ngày hội ngộ Phước Long
Vần thơ sải cánh trọn vòng tình thân
Việt Nam – Hi Lạp xích gần
Thơ không biên giới vượt tầng xa khơi
Sử thi đã tạc vào đời
Hồn thiêng dân tộc rạng ngời muôn phương
Đôi bờ không cách ngăn đường
Gửi vào trang sách vấn vương nỗi đời
Xích gần thêm nữa người ơi!
Trái tim nhân ái thay lời tri âm