Nơi hội tụ tâm hồn Việt
.netNơi hội tụ tâm hồn Việt
.netTa rủ nhau về dòng sông trong Vờn sóng thia lia, kìa cá nhảy, Mê đôi bím tóc rừng thêm tím Anh thèm trái mận chín môi em.
Đây chỉ thuần là một chuyện tình. Một mối tình éo le,…
Dự án “Âm thanh tình anh em” của Quỹ Dàn nhạc Trẻ Thế giới sắp kết thúc…
Nhiều năm nay, các cựu chiến binh Sư đoàn 315 đã có việc làm đầy ý nghĩa…
Cánh đồng không bóng người, sương dâng mờ mặt ruộng Con đường xưa người ra đi từ muôn năm trước,…
“Em như ngọn cỏ phất phơ Anh như con nghé nhởn nhơ giữa đồng” Có em mà cũng có tôi…
Tôi yêu gốm bắt đầu từ cuộc chơi trốn tìm trong những chiếc chum sành đựng thóc của nhà. Ông…
Từ Yên Khương, thuộc huyện Lang Chánh chúng tôi đi theo đường tuần tra biên giới lên Đồn Biên phòng…
Hãy thương lấy các nhà thơ Phải ăn Tết một mình trên trang giấy Bánh chưng xanh, hoa đào đâu…
Đêm nối tay kín một vòng xòe Ché rượu ngồi đợi giữa Ché rượu nghe bằng tai sành, tai sứ…
Đón Tết 2024 cùng loạt phim Pháp chiếu miễn phí trên Danet & FPT Play.
Tựa vai nhìn qua kính máy bay tôi thức cùng những ngọn đèn dưới đất mỗi ngọn đèn canh mỗi…
Khac Hung Quantum Flow State - A Breakthrough in Transforming Autism to Quantum Multitasking Super Performance 1. Tóm tắt Trạng thái Hưng Phấn Lượng Tử Khắc Hưng (Khac Hung Quantum…
Nguyễn Đức Tùng là một kỹ sư, hơn hết là doanh nhân có những thành tựu lớn, đồng thời ông cũng là một người lính, một nhà thơ. Đầu năm…
Đây là câu chuyện về Một sừng, con trâu dũng cảm, đã chiến đấu với con trâu Mộng để bảo vệ công bằng. Một sừng không chỉ đấu tranh vì…
Vài nét về tác giả: Sinh 1950 Quê quán: Như Quỳnh Văn Lâm Hưng Yên Hội viên Hội văn học nghệ thuật Hưng Yên
NHỚ LỜI BÁC* DẠY Tháng năm, tưởng nhớ Bác HồCông lao kiến tạo cơ đồ Việt NamDân ta thoát cảnh lầm thanĐất nước đàng hoàng, tươi đẹp hơn xưaChúng con…
Mấy năm trước, có một số bạn văn và bạn đọc đã đề nghị tôi…
Từ ngày 14-18/2/2025, đoàn gồm 20 nhà thơ Hàn Quốc thuộc Hội…
Ngày 10 tháng 10 năm 2024, Han Kang, một trong những tiểu…
Anh đốt lên ngọn lửa trong emKhông để sưởi mùa đông băng giáNghe tiếng gọi thênh thang biển cảNgọn lửa thiêu khoảng cách đôi mình Ta tan vào nhau như…
(Thời khắc lịch sử – 01.07.2025) Tổ quốc bước vào trang sử mớiKhông gian ngân, thời đại gọi vangBa mươi tư tỉnh thành chung huyết mạchMột giấc mơ, một dáng…
Mẹ ơi, vì sao mưa rơi? Đấy là vì mây thương đất. Biến mình thành muôn hạt ngọc Tặng cho hoa lá cỏ cây.
I Tình cờ, tôi quen với Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Đồn phó Chính trị Đồn biên phòng cửa khẩu…
Trong không gian ấm cúng tại trụ sở phân phối sản phẩm Mì Nàng Ngô trong khu đô thị Ocean…
Hành trình biến mỏ vàng thành mỏ thơ của Nhà thơ – Nghệ nhân Điêu khắc đá Kim Yoo-je Ở…
Tác giả: Lôi Vũ Udon Thani đón chúng tôi ngày thu nắng đẹpGió bốn phương về mát hồn lữ kháchTa…
Tác giả: Lê Hoa(Viết sau chuyến đi Udon Thani dự Lễ chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Thái…
Ghi chép của Tường Vy Trong chuyến đi thực tế văn học đến đảo Hyojado (Đảo Hiếu Tử, nay được…
TRẦN NHUẬN MINH(Thân yêu gửi tặng các bạn thơ Thái Lan) Tôi ngồi ngắm làn mây bay lãng du trên…
(Ghi chép về Đảo Hiếu tử tại Thành phố Boryeong, tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc) Đoàn văn sĩ Hàn – Việt…
Sign in to your account