Tháng năm chạm lối yêu thương
Gió đưa nhè nhẹ làn hương ngọt hè
Trường xưa rộn rã tiếng ve
Mong manh cánh phượng nghiêng che nỗi niềm.
Tử đinh hương ngát bên thềm
Chiều giăng tha thiết cho mềm bước chân
Tay vòng tay chặt bất thần
Môi hôn nhè nhẹ, nhịp thân thương trào.
Thẳm sâu mộng ước khát khao
Hồn theo triền sóng nâng cao cánh diều
Nỗi đau tan giữa gió chiều
Hờn ghen bỗng hóa thương yêu dịu dàng.
Cải vàng sáng rực không gian
Tháng Năm nồng hậu tựa ngàn ánh sao
Tim còn khao khát ngọt ngào
Cửa lòng mở sẵn đón chào tháng năm.
Thơ: Lâm Việt Tùng (Hà Lan)