Linh hồn chắc tay súng
Cộng đồng mạng lặng lẽ thắp hương
nói thành thừa mắt chan, lệ ứa
10 chiến sỹ hy sinh oanh liệt thời bình*
vòng khói cuộn tỉnh thức
Không uổng sự hy sinh
xương máu thời nào cũng quý
cương thổ sóng trào
nòi giống Tiên Rồng mở mang đất nước
Biển ơi,
sự hy sinh nào không lẫm liệt
những ngư dân ra khơi trước mũi lá cờ
chiến sỹ Gạc Ma linh hồn còn đứng gác
Cộng đồng mạng thắp hương
lặng im đưa tiễn
linh hồn các anh hóa thành sa mộc
thành cánh hải âu báo hiệu bình yên
Hậu duệ Âu Cơ và Lạc Long quân
không hổ tiền nhân
những người lính anh hùng
hiển linh chắc tay súng
Năm 2016
*10 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng hy sinh trong vụ rơi máy bay SU-30MK2 và CASA-212, ngày 14 và 16/6/2016.
Mưa chiều trước mộ 10 cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc
Mưa giăng trên khói hương đang bay
bỗng mắt cay mùa sim rụng chín
bồ kết đơm hoa quả non bẽn lẽn
bông mua buồn sắc tím cầm tay
Âm dương gặp nhau trăn trở đất này
máu nhuộm đỏ tươi màu vĩnh viễn
người ngã xuống linh thiêng mầu nhiệm
người sống tri ân giữ trọn lời thề
Mưa, mưa rơi dấu chỉ đi về
trái tim mùa thông xanh thắp lửa
nhẹ bàn chân thôi các cô vừa ngủ
sau ca trực đêm, thức trọn cung đường
Hãy nhẹ bàn tay hạt sương long lanh
gương lược đặt khẽ thôi các cô về sẽ nhận
mãi mãi tuổi xuân hiến dâng trinh trắng
bạc mái đầu trắc ẩn thiêng liêng
Ngày 24/7/2018
Mạ ơi, con về rồi
Mạ reo vui
(dẫu không thành tiếng)
mả cha mi, sao không có thư từ
con người ta về ngược về xuôi, lòng mạ như lửa đốt
Bụi tre trước nhà reo vui
lưng mạ còng bông lúa
nắng bông đùa
hông mạ còn hằn đôi chân con mình thời bé
Tháng 7 quê nhà ngô bãi xanh non
ngực núi vồng ước vọng
mây trắng bồng bềnh tết tóc Trường Sơn
đóa tầm xuân nem nép
Mạ ngắm nhìn con xót xa
tóc con trai còn khét mùi thuốc súng
đường hành quân giải phóng
mong tin con trai ruột gan cuộn gió Lào
Mạ ơi, con biết rồi
nụ cười mạ giòn tươi mưa nắng
trao Tổ quốc những giọt máu của mình
mong nối liền đất nước
Mẹ Việt Nam
hy sinh từng núm ruột
ôm mạ vào lòng mẫu tử rung rung
giấc mơ gặp con trinh khiết
Năm 2025
Chiến dịch trái tim
Tôi gọi đó là Chiến dịch trái tim
của những người đang sống
chiến tranh lùi xa nửa thế kỷ rồi
vẫn có người xác vùi đâu đó
Mảnh đất thấm máu bao người
còn linh hồn chưa được về tiên tổ
500 ngày sẽ qua
có cần có bao nhiêu ngày sau đó?
Bao người mẹ trước lúc đi xa
còn câu hỏi con ơi sao chưa về với mẹ
người vợ nào nay tóc bạc phơ
còn tựa bóng đợi chờ mòn mỏi?
Tiếng gọi tri ân nghĩa tình đồng đội
lắng nghe trong thớ đất
những di vật trong lòng đất lạnh
nâng niu bằng hơi ấm cuộc đời
Rồi các anh sẽ được trở về
người đang sống lớp này lớp khác
không quản ngại khó khăn
trách nhiệm không tính bằng năm tháng
Tìn đồng đội hy sinh bằng cả trái tim
tôi gọi đó là lời thề
của những người biết nâng niu đất nước
ký ức song hành lịch sử
12/7/2026
Tháng 7
Tháng bảy này cháu không về
ở nơi xa tâm ngóng về bên chú
nằm bên đồng đội
mơ ước bình yên cho mảnh đất này
Khi cháu lớn lên
hầm chữ A có bầu trời chữ V
còn bé biết chờ ngày chiến thắng
trên đầu không phải đội mũ rơm
Chú lên đường đánh giặc
cháu chỉ nhớ một lần chú ghé qua nhà
rồi đi mãi mãi
ký ức hôm nay người lính nhân từ
Chú đã được về đất mẹ quê hương
bao đồng đội đang còn đâu đó
nửa thế kỷ hoà bình
nhưng đội ngũ điểm danh còn thiếu
Những ngày linh thiêng
khắp đất nước nhang thơm cháy đỏ
hương nguyện cầu
người đang sống thắp nghĩa tri ân
Nghĩa trang chú nằm tím rịm hoa sim
gió hát trên ngọn dương
ca khúc thanh bình
máu xương của ai cũng là đất nước
23/7/2026
