• Đọc theo cách của bạn
  • Bàn tròn & Chuyên đề
  • Không Gian Văn Học Số
Sign In
Logo Vanhocvietnam.net - Phong cách Wordmark Banner (Cập nhật)

vanhocvietnam

Nơi hội tụ tâm hồn Việt

.net
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    Show More
    Top News
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
    1 Tháng 8, 2024
    Truyện ngắn Hoàng Hạnh
    27 Tháng 6, 2026
    Tiếng đêm
    6 Tháng 8, 2024
    Latest News
    Truyện ngắn Đào Phạm Thùy Trang
    16 Tháng 7, 2026
    Thơ Mộc Yên Tử
    15 Tháng 7, 2026
    Truyện ngắn Thanh Tuân
    16 Tháng 7, 2026
    Thơ Đại Duy
    15 Tháng 7, 2026
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
    TIN VẮN HỘI NHÀ VĂNShow More
    Dự án Thủy điện Giao An II nếu thực hiện sẽ bức tử dòng sông Rào An này
    Tại sao cần loại bỏ Dự án Thủy điện Giao An II?

    Dự án Thủy điện Giao An II tại tỉnh Hà Tĩnh đang…

    10 Min Read
    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời

    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời chiều 5/3, sau thời gian…

    3 Min Read
    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23: “Tổ quốc bay lên” tổ chức ở Hoa Lư – Ninh Bình

    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 mang chủ đề “Tổ quốc…

    7 Min Read
    Nhìn lại quá trình công tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024

    Ngày 12/12/2024, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn…

    12 Min Read
    Khai mạc Kỳ họp thứ IX Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

    Tagline

    3 Min Read
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Reading: NGƯỜI ĐI THƯƠNG HUẾ KHÔN NGUÔI
Share
  • Đọc theo cách của bạn
  • Bàn tròn & Chuyên đề
  • Không Gian Văn Học Số
Sign In
Logo Vanhocvietnam.net - Phong cách Wordmark Banner (Cập nhật)

vanhocvietnam

Nơi hội tụ tâm hồn Việt

.net
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    Show More
    Top News
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
    1 Tháng 8, 2024
    Truyện ngắn Hoàng Hạnh
    27 Tháng 6, 2026
    Tiếng đêm
    6 Tháng 8, 2024
    Latest News
    Truyện ngắn Đào Phạm Thùy Trang
    16 Tháng 7, 2026
    Thơ Mộc Yên Tử
    15 Tháng 7, 2026
    Truyện ngắn Thanh Tuân
    16 Tháng 7, 2026
    Thơ Đại Duy
    15 Tháng 7, 2026
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
    TIN VẮN HỘI NHÀ VĂNShow More
    Dự án Thủy điện Giao An II nếu thực hiện sẽ bức tử dòng sông Rào An này
    Tại sao cần loại bỏ Dự án Thủy điện Giao An II?

    Dự án Thủy điện Giao An II tại tỉnh Hà Tĩnh đang…

    10 Min Read
    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời

    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời chiều 5/3, sau thời gian…

    3 Min Read
    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23: “Tổ quốc bay lên” tổ chức ở Hoa Lư – Ninh Bình

    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 mang chủ đề “Tổ quốc…

    7 Min Read
    Nhìn lại quá trình công tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024

    Ngày 12/12/2024, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn…

    12 Min Read
    Khai mạc Kỳ họp thứ IX Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

    Tagline

    3 Min Read
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Reading: NGƯỜI ĐI THƯƠNG HUẾ KHÔN NGUÔI
Share
Tìm kiếm
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2024 Hội nhà Văn Việt nam I✦I Hợp tác & phát triển bởi VietNet Ltd
Văn học Việt Nam - Tiếng nói của những người yêu Văn học Việt > Blog > VĂN HỌC > Thơ > NGƯỜI ĐI THƯƠNG HUẾ KHÔN NGUÔI
Thơ

NGƯỜI ĐI THƯƠNG HUẾ KHÔN NGUÔI

JyKhanh
Last updated: 17 Tháng 6, 2026 8:52 chiều
JyKhanh
Share
SHARE

Thơ: Lâm Việt Tùng (Hà Lan)
(Tặng em)

Thăng trầm lăng tẩm rêu phong
Trầm tư Huế lặng lòng không thành lời
Chiều buông sắc tím chơi vơi
Sông Hương chậm rãi nhuộm trời hoàng hôn.

Trên đồi Vọng Cảnh thả hồn
Nước như gương cũ gợn buồn khói mây
Phượng già hoa đỏ đơm đầy
Nụ cười khách lạ làm say lòng người.

Lời chào e ấp mỉm cười
Lòng sao ấm áp điểm mười nét duyên
Dịu dàng một thoáng bình yên
Mang hồn xứ sở đan liền khách qua.

Huế không náo nhiệt phồn hoa
Như bài thơ cũ tím nhòa mực phai
Mỗi khi khó giữa đúng sai
Tâm can dịu lại, u hoài bỗng xa.

Đời nhiều bão táp phong ba
Chỉ mong tìm một bến xa im lìm
Câu hò ai rót vào tim
Mềm như hạt nước nhấn chìm khói sương.

Lời “thưa” tiếng “dạ” thân thương
Nụ cười theo mãi vấn vương một thời
Em đi lạc cuối chân trời
Giọng trầm nghe ngỡ như lời xứ mơ.

Mỗi lần nhầm lẫn vu vơ
Trong lòng lại nhớ bài thơ hẹn thề
Cố đô nhắc nhở đường về
Thì thầm sống chậm bên kề chính ta.

Chiều tan chuông vọng từ xa
Tràng Tiền in bóng thướt tha áo dài
Niềm vui nét đẹp lâu phai
Là khi tâm trí mệt nhoài dịu đi.

Bôn ba khắp chốn xuân thì
Nhiều nơi qua bước chẳng gì vấn vương
Tim ta thương gửi bên đường
Bên tà áo tím… khói sương đợi chờ.

“Mô tê” nghe cứ như thơ
Trong chiều mộng mị đôi bờ nhớ mong
Nhân gian bể thác đục trong
Bao năm Huế lặng ngắm dòng nước trôi.

Người đi thương Huế khôn nguôi
Lòng ai đã lỡ yêu rồi… khó quên.

THE TRAVELER’S ENDLESS LONGING FOR HUE
(Poem by Lam Viet Tung)
(Dedicated to you)

Through the ups and downs, moss covers the ancient tombs,
In deep reflection, Hué falls silent, beyond all words.
As afternoon falls, a melancholy purple fills the space,
The Perfume River slowly dyes the twilight sky.

On Vọng Cảnh Hill, the soul drifts away,
The water, like an old mirror, ripples with cloudy sorrow.
The aged flamboyant trees are in full red bloom,
A stranger’s smile steals the heart away.

A shy greeting, a gentle smile,
Bringing such warmth, a perfect touch of grace.
A fleeting moment of gentle peace,
Weaving the land’s soul into the traveler passing by.

Hué is neither bustling nor crowded,
Like an old poem with faded purple ink.
Whenever torn between right and wrong,
The soul finds peace, and sorrow fades away.

Life is full of storms and tempests,
One only longs for a quiet, distant haven.
Whose chanting voice pours into the heart,
Soft as a water drop, dissolving the misty fog?

The endearing words of “thưa” and “dạ”,
That modest smile lingers for a lifetime.
Though you wander to the ends of the earth,
Your deep voice sounds like words from a dreamland.

Every time I lose my way in confusion,
My heart remembers the poem of our vow.
The Ancient Capital reminds me of the path back home,
Whispering to live slowly, close to my true self.

As evening fades, temple bells echo from afar,
Tràng Tiền Bridge reflects the graceful shadows of áo dài.
Joy and beauty never truly fade,
When the weary mind finally finds its calm.

Wandering through all the years of youth,
So many places passed, leaving no regret.
Yet my heart is left by the roadside,
Beside the purple tunic… where mist and fog await.

The words “mô” and “tê” sound just like poetry,
In the dreamy twilight, both banks are filled with longing.
Though the world is a turbulent sea of ups and downs,
For years, Hué has silently watched the river flow.

The traveler leaves, longing for Hué without end,
Once a heart has fallen in love… it is so hard to forget.

Share This Article
Twitter Email Copy Link Print
Previous Article Nhà thơ Hwang Sang Soon THƠ HWANG SANG SOON – HÀN QUỐC
Next Article Bằng chứng nhận nhà văn – dịch giả Kiều Bích Hậu là Đại sứ văn hóa cho sự kiện Ngày hội Thơ ca Quốc gia New Zealand NHÀ VĂN, DỊCH GIẢ KIỀU BÍCH HẬU VINH DỰ ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM ĐẠI SỨ VĂN HÓA TẠI NGÀY HỘI THƠ CA NEW ZEALAND 2026
Leave a comment

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài nổi bật

Thơ Nguyễn Văn Song

Nguyễn Văn Song sinh năm 1974 tại Vân Điềm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Sư…

By Đường Uyên 6 Min Read
WHAT THE WORLD CAN LEARN FROM THE 36TH MEDELLÍN INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL

As both a participating poet and an international observer at the 36th…

10 Min Read
Thơ Mộc Yên Tử

Mộc Yên Tử tên thật là Kim Thị Thu, sinh năm 1987…

4 Min Read

Tác giả

Võ Thị Xuân Hà 1 Article
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà sinh tại Hà Nội.…
Sao Khuê 3 Articles
Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông…

Ý kiến

Nhà thơ Ngô Đức Hành

THƠ VỀ NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

Linh hồn chắc tay súng Cộng đồng mạng lặng lẽ…

23 Tháng 7, 2026

TỰ BẠCH

Tôi sống trong cuộc đời như…

23 Tháng 7, 2026

TRUYỆN SONG NGỮ: CƠN BÃO

Tác giả: Kate ChopinNgười dịch: Bùi…

23 Tháng 7, 2026

Lá xanh ở Động Ông Do

Kính viếng hương linh các anh…

21 Tháng 7, 2026

Truyện ngắn Đào Phạm Thùy Trang

Đào Phạm Thùy Trang, bút danh:…

15 Tháng 7, 2026

You Might Also Like

ThơTác Giả MớiVĂN THƠ TRĂM MIỀN

Thơ Đại Duy

Tác giả trẻ Đại Duy tên thật là Phan Đại Duy. Sinh năm 2004. Quê quán: phường Bến Tre, tỉnh…

6 Min Read
Tác giả Lưu Thiện Vương
Thơ

Chùm thơ của tác giả Lưu Thiện Vương (Đồng Nai)

TIẾNG CUỐC GỌI BỜ TRE Nợ mưu sinh mỏi mệt quá lâu rồi!Chả mấy khi ngồi nhâm nhi nhàn nhãTiền…

2 Min Read
Ảnh: Internet
Thơ

4  KHÚC CA TÂY TẠNG

Tác giả: Trần Nhuận Minh 1 Cảm ơn Trời đã ban cho chúng con   ê lê hê hê… (*)Những dẫy…

3 Min Read
ThơCỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚI

Thơ Dimitris P. Kraniotis – Hy Lạp

Dimitris P. Kraniotis sinh năm 1966 tại tỉnh Larissa thuộc vùng Thessaly (Hy Lạp) và lớn lên ở Stomio (Larissa).…

7 Min Read
Văn học Việt Nam - Tiếng nói của những người yêu Văn học Việt

TRANG VĂN HỌC VIỆT NAM

Ban biên tập: 
Nhà văn- Dịch giả:  KIỀU BÍCH HẬU
✦Email: [email protected] ✦Tel: 094 735 8999

Nhà thơ – Nhạc sỹ Bàng Ái Thơ
Nhà văn – Dịch giả Khánh Phương
Nhà văn – Đặng Thùy Tiên

Phát triển bởi VietNet Ltd
Welcome Back!

Sign in to your account


Lost your password?