Vẫn còn đây… hàng hiên đẫm trăng vàng
Góc sân thấm nỗi buồn thời xa vắng
Ngày cha mẹ tôi đi, mảnh vườn đầy khăn trắng
Cây cỏ chịu tang cho đến tận bây giờ…
Vẫn còn đây… xanh biếc tuổi ngây thơ
Ngõ vắng heo may bời bời mùa lá rụng
Hồn cha mẹ ở đâu ?… Tiếng chuông chùa xa vọng
Trời im lặng huy hoàng hiện lên mấy ngôi sao…
Vẫn còn đây… mây mùa thu bay lững thững trên cao
Mái tóc bạc tám phần mười thế kỉ
Quả khế ngọt, lá trầu cay, tiếng côn trùng rền rĩ
Thời gian đi thăm thẳm bóng người…
Vẫn còn đây… nguyên vẹn cả đất trời
Chỉ có tôi, có thể không còn nữa
Nhưng Bạn sẽ gặp tôi, khi đứng bên cánh cửa
Một câu thơ tôi từ đâu đó đã bay về…
Trần Nhuận Minh