Tác giả: Phạm Thị Hồng Thu
Bạn đón chúng tôi vào một chiều đầu thu mát rượi
Hoàng hôn uốn cong lớp lớp mái Chùa Vàng
Xe bon bon giữa thành phố nhẹ nhàng
Món Thái cay nồng ngọt vị tình thân
Năm mươi năm dẫu lắm thăng trầm
Bạn vẫn bên tôi như dòng Mekong dào dạt
Như biển Đông ngày đêm rì rào ca hát
Trang sách hồng trong ngôi nhà Đông Nam Á tỏa hương
Tiếng Thái ngọt ngào, đằm thắm, dễ thương
Hạnh phúc lớn xây từ viên gạch nhỏ
Vần thơ đẹp chắp cánh tình rộng mở
Lưu luyến bùi ngùi, còn ngân mãi Udon Thani.
Udon Thani 15-18/8/2026

Về nhà
(Kính tặng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani, Thái Lan)
Chúng con về thăm nơi Bác đã dừng chân
Áo dài muôn sắc nắng thu càng ngọt ấm
Mái ngói càng rực hồng tình hữu nghị nồng thắm
Chắc Bác đang mỉm cười ở phía cõi xa
Hình bóng người nông dân Thầu Chín nuôi lợn, chăm gà
Cấy cày, làm vườn, kê toa bốc thuốc
Ánh đèn dầu rạng ngời những gương mặt ham hiểu biết
Tiếng trẻ cười giòn vẫn văng vẳng ngoài hiên
Căn phòng rưng rưng xúc động chẳng thể nào quên
Vần thơ dâng Người nặng tình da diết
Thơ giao hòa quyện hương dẫu ngôn ngữ khác biệt
Ủ thắm tình Việt – Thái đơm hoa
Chúng con về đây như được về nhà
Tay trong tay ran ran dòng máu Việt
Hai tiếng đồng bào thảo thơm mãnh liệt
Tiếng mẹ ngọt ngào hồn Việt mãi lan lan.

(Udon Thani 15-18/8/2026)