TIẾNG CUỐC GỌI BỜ TRE
Nợ mưu sinh mỏi mệt quá lâu rồi!
Chả mấy khi ngồi nhâm nhi nhàn nhã
Tiền gấp nhàu làm nếp nhăn gò má
Nào giá xăng, giá điện, giá cơm lên
Đứa con thơ xin tiền đóng học thêm
Vợ dỗi hờn đòi mua xe máy mới
Trông vào lương, lương ỉm im vời vợi
Hai tháng qua chưa nộp lãi ngân hàng
Đến cơ quan sếp cảnh báo nhẹ nhàng
Khối văn phòng vài ba biên chế giảm
Môi hồng tươi sang nhợt nhòe tái xám
Nữ nhân viên khóc thút thít như mưa
Dù êm tai tiếng dịu ngọt dạ thưa
Vẫn ngỡ rằng đang giao lưu mặt nạ
Muốn bon chen không trở thành tai vạ
Miệng dẻo hơn, đầu phải tính chi li
Những rủi ro làm xúc cảm chai lì
Hồn mộng mơ đỡ nồng nàn hơn trước
Lãng quên dần mùi nước hoa thơm phức
Mở mắt ra: Công việc với tiền nong
Thèm trở về ì ũm tắm bờ sông
Lem lấm bùn cưỡi lưng trâu thuở ấy
Gửi ước ao vào chênh chao thuyền giấy
Bữa cơm chiều phụ mẹ chuỗi cá rô
Trăng sáng lên cùng chúng bạn đùa nô
Vòng đụn rơm chơi lò dò đuổi bắt
Run rẩy tim khi hai ta chạm mặt
Cô láng giềng thầm thương mến đã lâu
Chốn quê nghèo bỏ lại tít đằng sau
Xa lắc lơ lễ hội làng thi nghé
Trầy xước da trộm bên vườn bụi mía
Buổi trưa nào tiếng cuốc gọi bờ tre.
Tết Đoan Ngọ 2019