Tác giả: Lôi Vũ
Udon Thani đón chúng tôi ngày thu nắng đẹp
Gió bốn phương về mát hồn lữ khách
Ta dõi tìm khắp đất trời Xứ Thái
Dấu chân son và hình bóng Bác Hồ?
Đất nước chùa vàng muôn đời ân nghĩa
Độ lượng bao dung
Như dòng chảy Mekong
Dõi mắt tìm trong quá vãng mênh mông
Tại sao Tổ quốc em ngàn năm không có giặc?
Và những áng văn chương ngợi ca đất nước
Mãi trường tồn cùng năm tháng lên men
Như đất nước anh hình tia chớp ít được bình yên
Vần thơ thép cũng bừng hương hạnh phúc
Ta dừng bước ngước lên nhìn tượng Bác
Trọn trăm năm nơi người ở chốn này
Ngày tháng tám mùa thu mây trắng bay
Đọc thơ Bác giữa hai bờ ngôn ngữ…
Kết nối yêu thương con người Việt – Thái
Năm mươi năm và sẽ mãi muôn đời…
