Tác giả: Hồng Quang
Nắng thu như lọc như mơ
Vòm xanh thăm thẳm xa mờ thinh không
Bên hiên cúc đã vàng bông
Nắng hoa, hoa nắng đan lòng yêu nhau
Chiều thu man mác hương cau
Bâng khuâng gió biếc thương sâu ngõ dài
Tóc em hương cốm đan cài
Để anh mê mải yêu hoài nắng thu
Bờ tre vọng tiếng chim gù
Trăng nghiêng đầu núi đẹp như hẹn hò
Lam chiều bịn rịn câu thơ
Đêm thu ai dệt giấc mơ thêm nồng
Lặng nghe thu thở ngoài song
Lá rơi nghiêng giấc mơ hồng nhẹ buông
Tình xưa thoảng nắng trong sương
Vẫn nồng câu hát, thu vương tháng ngày
Thu đi đan sợi heo may
Để câu thơ ngủ trong tay hao gầy
Em giờ như gió bên cây
Anh vin sợi nắng hong đầy nhớ nhung
Nắng thu phơ phất vàng buông
Lúa thơm vây kín con đường gió bay
Chim trời nghiêng cánh đo mây
Sáo diều no gió ngân đầy hương thu.
9-2026
HQ
THÀNH TUYÊN ĐÊM HỘI TRĂNG VÀNG
Trung thu rộn rã Thành Tuyên
Trăng vàng soi sáng khắp miền non cao
Mô hình lộng lẫy vẫy chào
Tinh hoa hội tụ, tự hào đôi tay
Lân rồng trống giục tung bay
Trẻ già nô nức mê say đợi chờ
Kéo quân, rước kiệu, ngâm thơ
Nét xưa hiện giữa đôi bờ phố hoa …
Bạn bè hội tụ gần xa
Dẻo thơm bánh nướng, đậm đà cốm hương
Tình quê lan toả muôn phương
Niềm tin dẫn lối con đường tương lai
Trăng Rằm sáng tựa thiên thai
Hoa đăng rực rỡ phố dài sao sa
Nhất nước lễ hội quê ta
Thành Tuyên đêm hội chan hoà niềm vui
Mời bạn ghé thăm quê tôi
Lung linh trăng tỏ tình người chứa chan
Sông Lô thao thiết dịu dàng
Quê hương Cách mạng rực vàng trung thu
*** Trung thu ở Tuyên Quang từ lâu đã trở thành ngày hội lớn, không chỉ của thiếu nhi mà còn của cả cộng đồng. Những mô hình khổng lồ, rực rỡ sắc màu cùng lân rồng, trống hội, ánh trăng vàng… đã làm nên một “Đêm hội Thành Tuyên” – lễ hội Trung thu đặc sắc và lớn nhất cả
9-2026