Tháng chín về nắng vàng tựa thêu hoa
Thu đưa mưa ẩn giấu ở nơi nào
Gió heo may se chút lạnh hanh hao
Sương bảng lảng dắt chiều đưa vào tối
Hoa sữa bay gió vương làn tóc rối
Sấu chín rơi lăn lóc góc vỉa hè
Xào xạc gió đưa lay động hàng me
Lối thu về vấn vương trên mỗi bước
Đã trải qua bao nhiêu mùa thu trước
Giờ thu về sao lòng vẫn nao nao
Ước muốn thời gian quay về thuở nào
Để tha thiết khi thu về rực rỡ
E ấp trên cành hoa vừa chớm nở
Gió thoảng đưa mùi hương cốm nồng nàn
Rộn rã sân trường tiếng trống ngân vang
Chút se lạnh gợi mùa yêu đôi lứa
Thu đã về lòng bâng khuâng chợt nhớ
Thu đến, đi tuổi xuân cũng đi qua
Nét phong sương phủ kín buổi chiều tà
Tĩnh lặng, an yên nhìn thu tràn hương sắc
Nguyễn Sỹ Bình 10/9/2026