HOA XƯƠNG RỒNG VẪN NỞ
(Tặng vùng đất Bờ Tây nước Mỹ)
Tạm biệt Nữ Thần Tự Do, đi Bờ Tây cháy bỏng
Thăm Grand kỳ quan nước Mỹ
Tôi dạo trên cầu kính hình móng ngựa.
Phóng tầm nhìn trải mắt ngắm vực sâu.
Hai bên bờ vách đá xếp tựa nhau
Dòng sông Colorado bồng bềnh trôi trong nắng.
Hùng vỹ thiên nhiên hoang mạc nơi này.
Kỳ quan dài ba trăm cây số.
Từ Marble, George đến Grand, Wasehiffs.
Thật hài lòng nước bạn với chuyến đi
Thiên nhiên ơi, ban tặng diệu kỳ.
Nơi nắng bỏng khách về đông đúc.
Đi bên em thôi thúc lòng anh.
Grand sắc sảo hơn tranh.
Sự sống mong manh,
hoa xương rồng Bờ Tây vẫn tươi màu sắc.
Khối óc, bàn tay con người hóa mở.
Nhà máy điện Mặt Trời Las Vegas bừng say.
Đêm sắc màu hoa điện nở…
“The Strip tiên bay” (*)
Casino những canh bạc chìm đắm trong rủi, may
Sa mạc Mojave, nêm du khách náo nhiệt đêm, ngày
Mai chia tay, ta bay về quê mẹ
Tạm biệt em Las Vegas mê say./.
(Las Vegas tháng 5/2019)
*”The Strip” (hay Las Vegas Strip) là con đường nổi tiếng nhất tại Las Vegas, dài khoảng 6,8 km.
YÊU CÁNH HOA BAY
(Tặng xứ sở Hoa Anh Đào)
Xứ sở Phù Tang tôi đến đây
Mùa xuân nắng ấm gió tràn đầy
Rực rỡ Anh Đào hoa nở rộ
Lạc giữa màu hồng ai không say?
Hàng ngàn nụ hôn trên má tôi
Cánh hoa lả lướt theo gió trời
Tôi là lữ khách em ban tặng
Mơ màng ngây ngất cánh hoa ơi!
Gặp gỡ làm chi để thẫn thờ
Xanh xao vàng vọt dạ ngẩn ngơ
Đắm đuối dáng hình người thiếu nữ
Hoa tươi màu áo Kimono.
(Tokyo 2017)