
Vài nét về tác giả:
Sinh năm: 1947
Quê quán: Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội
Nơi công tác: Nguyên Giám đốc Bệnh Viện K – Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam
Giáo sư – Tiến sỹ Y khoa – Thầy thuốc Nhân dân
PCT THI ĐÀN VHNT NHÀ GIÁO VN
Sách Thơ đã xuất bản: 10 tập
ĐT: 091 3226285
1/ HÔN THƠ
Em hỏi anh làm gì? Anh nói hôn thơ!
Hôn vào tim em, vào nơi kín nhất
Trái tim em, đó là nơi bí mật
Chỉ mở một lần để anh xem
Cho anh một lần hôn vào tận tim em,
Hôn lên đôi má, có hương đồng thơm ngát
Có một mùa vàng, có trời xanh, gió mát
Có mây hồng, có cả một rừng hoa
Hôn vào đôi môi ngọt lịm, kiêu sa
Hôn đôi mắt ngập ngừng, bối rối
Hôn đôi vai trần nghiêng chiều vào tối
Đôi bờ bồng lai lạc lối, bơ vơ
Anh cứ miệt mài hôn mãi một bài thơ…
2/ SẮC MÀU
Bởi em yêu những sắc màu
Nên anh yêu cả một bầu trời xanh
Yêu bông hồng đỏ trên cành
Yêu màu trắng muốt trên nhành hoa lan
Yêu chùm hoa cải màu vàng
Hoa cà, tím huế xốn xang mắt nào
Sắc màu đằm thắm thanh tao
Màu nào cũng quý, màu nào cũng yêu…
3- QUÀ SINH NHẬT
Sinh nhật lần thứ Bẩy Mốt
Mà anh chẳng có gì nhiều
Cứ băn khoăn hoài trong dạ
Món quà để tặng em yêu?
Anh tặng cho em tất cả
Những đêm mất ngủ triền miên
Tặng em những ngày vất vả
Những năm thiếu gạo, túng tiền
Tặng em phút giây hạnh phúc
Những khi con cháu sum vầy
Tặng em tiếng cười, câu chúc
Bạn bè sớm tối quanh đây
Tặng em mái đầu tóc bạc
Gió đông, sương muối nào bằng
Tặng em lo toan, hờn giận
Vui buồn gánh vác tháng năm
Tặng em cả những nếp nhăn
Ngày càng sâu trên khoé mắt
Tặng em cái ôm thật chặt
Như trao em nụ hôn đầu…